Món quà & lời... hăm dọa

Thứ sáu, 01/01/2010 00:00

(Cadn.com.vn) - Đúng vào ngày cuối cùng của thập niên đầu tiên ở thế kỷ XXI, Arsenal rồi M.U mở tiệc bàn thắng chiêu đãi người hâm mộ. M.U có chiến thắng 5 sao trước Wigan còn Arsenal hạ kẻ cùng khổ Portsmouth tới 4-1. Hai món quà cuối năm đó cũng được xem là lời... cảnh báo tới Chelsea bởi khoảng cách chỉ còn lại 2 điểm.

Nghiệt ngã cho Wigan bởi người chơi hay nhất trong trận đấu này là người cũ của họ: Antonio Valencia. Họ đã bán tiền vệ chạy cánh người Ecuador này cho M.U hồi mùa hè vừa qua để lấy về 16 triệu bảng. Một vụ chuyển nhượng mà lúc đó nhiều người bảo rằng Sir Alex có phần... hoảng loạn khi tìm người thay thế Ronaldo. Không hoa mỹ, bóng bẩy như Ronaldo nhưng Valencia dần dần hòa nhập và đóng vai trò quan trọng trong lối chơi phản công của M.U. Trong 5 bàn thắng của M.U, Valencia là người ấn định tỷ số và có công lớn trong 3 bàn khác.

Valencia khởi phát đợt tấn công để Rafael căng ngang cho Rooney chích mũi giày lái quả bóng bay chéo góc mở tỷ số trận đấu khi trận đấu diễn ra gần nửa giờ đồng hồ. Đường chuyền ngược lên của Valencia quá thông minh đã giúp Carrick thoải mái nhân đôi cách biệt. Sau khi hậu vệ trẻ Rafael thể hiện phẩm chất của cầu thủ Brazil khi "múa bóng" trong vòng vây hậu vệ Wigan để ghi bàn, Valencia lại căng bóng đúng tầm cho Berbatov ghi bàn. Chính Valencia đã nhận bóng của Rooney để ấn định tỷ số chung cuộc ở phút 75.

 M.U tiếp tục bám đuổi Chelsea bằng chiến thắng đậm.

Trước đó nửa tiếng đồng hồ, Arsenal cũng mạnh mẽ lên tiếng với chiến thắng 4-1 trên sân của "Chúa chổm" Portsmouth. Cũng như M.U, Arsenal thể hiện sức tấn công mãnh liệt dù trong tay không có được lực lượng tốt nhất. Không có đội trưởng Fabregas để thực hiện những pha đá phạt trực tiếp thì Eduardo đã làm quá tốt công việc ấy để mở tỷ số trận đấu. Rồi lần lượt Nasri, Ramsey và Song phá lưới Pompey. Chủ nhà tìm được bàn thắng danh dự ở phút 74 do công của Belhadj.

Cả Ferguson và Wenger sau trận đấu đều hùng hồn tuyên bố cuộc đua vô địch đã rộng mở bởi M.U chỉ cách Chelsea có 2 điểm, còn Arsenal cách 4 điểm nhưng còn 1 trận chưa đấu. Nhìn nhận một cách sâu sắc, không chỉ cuộc đua rộng mở mà Chelsea đang chịu áp lực rất lớn bởi Ancelotti đã thiếu hụt lực lượng nghiêm trọng vì chấn thương và CAN 2010, trong khi đó M.U và Arsenal đã vượt qua nỗi ám ảnh về chấn thương để có được lực lượng mạnh nhất trong tay.

Hạnh Thuần